Chuyển ra sống cùng người tình trước khi ly hôn, chồng bất ngờ muốn trở về với vợ "tầm thường" sau một thời gian ngắn.
Bảo và Yến đã kết hôn gần 10 năm và có hai con. Bảo là trưởng phòng một công ty xây dựng, nên kinh tế gia đình ổn định nhưng anh thường bận rộn với công việc và công tác. Yến ở nhà chăm sóc gia đình, quán xuyến mọi việc từ nội trợ đến quan hệ với họ hàng. Cuộc sống của họ êm đềm nhưng tình yêu không còn như xưa, mặc dù tình nghĩa ngày càng sâu đậm. Yến chăm sóc con cái và gia đình, làm mọi thứ để Bảo yên tâm làm việc, khiến anh luôn cảm kích vợ. Tuy nhiên, sự quen thuộc trong cuộc sống có thể dẫn đến nhàm chán.
Bảo, sau thời gian tiếp xúc với nhiều phụ nữ xinh đẹp, dần chán vợ mình vì cảm thấy cô quá tầm thường, chỉ quanh quẩn trong bếp. Không lâu sau, anh ngoại tình với Mai Ly, một nhân viên mới kém anh 10 tuổi, xinh đẹp và năng động. Sau khi làm việc cùng nhau, Bảo ngày càng ấn tượng với cô và không biết từ lúc nào đã yêu cô. Họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm mà không thấy hối lỗi. Cuối cùng, Bảo quyết định ly hôn để đến với Mai Ly.
Bố mẹ Bảo và các thành viên trong gia đình đều phản đối chuyện anh ly hôn. Hai con của anh, dù còn nhỏ, cũng muốn ở với mẹ và tỏ ra ghét bố vì có bồ. Điều bất ngờ nhất với Bảo là thái độ của Yến. Cô nói đã biết anh có người khác từ lâu nhưng vẫn hy vọng anh quay về, nên không phản đối ly hôn. Bảo hứa chu cấp đầy đủ cho Yến và các con, nhưng Yến từ chối sự giúp đỡ. Sau đó, Bảo chuyển về sống với Ly, và cả hai tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào bên nhau. Tuy nhiên, Bảo nhanh chóng nhận ra Ly không làm việc nhà hay nấu nướng.
Mỗi tuần, cô ấy thuê giúp việc dọn nhà hai lần. Cuối tuần, Ly chỉ ngủ đến trưa, đi ăn và mua sắm mà không có dự định gì khác. Khi Bảo muốn kết hôn và có con, cô từ chối, khẳng định không muốn bị ràng buộc. Dù Bảo không ép nhưng anh lại khó chịu khi bố anh ốm, cô cũng không thăm hỏi. Khi anh nhắc đến việc này, cô chỉ nói bận làm tóc và không liên quan đến bố anh. Bảo bắt đầu hối hận vì đã bỏ vợ để theo cô. Khi anh muốn quay về với gia đình, Yến chỉ nói: "Khi có anh không giữ, mất anh đừng tìm."
Bây giờ đã trễ rồi...


Source: https://afamily.vn/don-ra-o-cung-bo-tre-tu-khi-chua-ly-hon-xong-khong-lau-sau-chong-da-xin-quay-ve-voi-nguoi-vo-tam-thuong-20181107161756029.chn